Chân phước Phanxico Xavie Seelos (1819 – 1844): Trong thánh lễ phong chân phước cho cha Seelos, ÐTC Gioan Phaolô II nói: “Xin ban cho con niềm vui được ơn phù trợ của Chúa; xin nâng đỡ con bằng một tinh thần nhiệt thành, để con dạy cho những kẻ tội lỗi con đường của Chúa và các tội nhân sẽ trở về cùng Chúa” (Ps 51,14-15).

Thứ Hai ngày 5.10.2020, Cộng đoàn Ơn gọi (hay còn có tên gọi khác là nhà tĩnh tâm Giê-ra-đô) cùng hiệp dâng Thánh lễ mừng kính Chân phước Phanxico Xavie Seelos (1819 -1844) – linh mục, tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế. Và đây cũng là Thánh lễ tạ ơn của một người chị em trong cộng đoàn, tạ ơn để kết thúc hành trình dài của mình tại Cộng đoàn để bước vào một hành trình mới – một hành trình có thể cũng gian nan và khó khăn không kém nơi đây. Cha linh hướng Gioan Lưu Ngọc Quỳnh đã có những chia sẻ với Cộng đoàn về Chân phước Seelos qua đó nhắn gửi đôi điều đến người chị em sắp rời đi cũng như tất cả anh chị em trong Cộng đoàn về hành trình sa mạc của mỗi người nơi nhà tĩnh tâm.
Chân phước Phanxico Xavie Seelos (1819 – 1844)
“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ mà loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16, 15-16) – đó là lệnh truyền quan trọng trước lúc Chúa Giêsu rời khỏi thế gian đã truyền lại. Và vâng lời Chúa Giêsu, các tông đồ và thế hệ tiếp nối các tông đồ là Hội Thánh vẫn ngày đêm lên đường để thực hiện lệnh truyền đó. Và trong Hội Thánh có những khuôn mặt rất đặc biệt đã hi sinh cả cuộc đời mình để cho công cuộc loan báo Tin Mừng đó trở thành hiện thực. Và một trong những gương mặt đó là chân phước Phanxico Xavie Seelos. Cha đã rời bỏ nước Đức để rồi đến miền Mỹ Châu xa xôi, xa lạ để làm công việc rao giảng Tin Mừng và rồi Ngài được đặt làm cha phó cho cha John Neumann cũng là một linh mục của Dòng Chúa Cứu Thế. Và cả hai người đã hi sinh, hiến dâng cuộc đời mình cho nhau để cùng tận tâm giúp đỡ dân bản địa trong những thời khắc đầu để thuộc địa mới được khai phá ở Mỹ Châu. Từ đây, đã đặt nền móng hệ thống giáo dục của Mỹ vào thời đó. Đến bây giờ, người ta vẫn còn nhớ ơn các Ngài, nhớ ơn cha John Neumann – vị thánh của dòng Chúa Cứu Thế, nhớ ơn chân phước Seelos là những người đặt hệ thống căn bản cho hệ thống giáo dục tại Hoa Kỳ.

Hai linh mục cùng ở trong một xứ, cùng làm việc. Cha Neumann tìm mọi cách nhường chỗ ngủ của mình cho cha Seelos, cha Seelos thì tìm mọi cách nhường lại. Các vị thánh là vậy, khi được lòng yêu mến Chúa thì họ yêu mến Chúa bằng hành động cụ thể chứ không phải yêu mến Chúa bằng nơi môi miệng. Với cha Seelos thì khẳng định rõ ràng: Tất cả mọi việc, mọi sự phải đặt dưới lòng yêu mến của Thiên Chúa, không có tình yêu thụ tạo nào có thể qua mặt được tình yêu của Thiên Chúa. Và đối với Ngài, tình yêu của Thiên Chúa là trên hết và trước hết. Và tình yêu đó được thể hiện qua sự hiến dâng và hi sinh của mình nghĩa là khi gặp những điều phật lòng trái ý, những khó khăn thử thách thì các Ngài vui sướng coi đó là những của lễ hi sinh vì lòng yêu mến Thiên Chúa. Cho nên thường khi gặp những điều cực lòng trái ý, những điều phiền muộn, người ta chán nản mệt mỏi. Còn như chân phước Seelos trong bức thư Ngài viết thì Ngài nói rất rõ khi tình yêu đạt đến mức cao thì tất cả những thử thách, những thanh luyện, những điều đối với người đời là chướng tai gai mắt, là căng thẳng mệt mỏi thì đối với các Ngài lại là cơ hội để diễn tả tình yêu thật sự đối với Thiên Chúa, lại là cơ hội để diễn tả sự hi sinh thật sự dành cho Thiên Chúa – Đấng mà các ngài yêu mến. Cho nên trong mọi hoàn cảnh, anh em hãy dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Chúng ta cũng như cuộc đời chúng ta khi thử thách gian truân cũng như khi được đầy tràn ân lộc của Thiên Chúa, tất cả đều dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì Chúa cho mọi sự xảy đến không ngoài mục đích để thanh luyện lòng yêu mến của chúng ta dành cho Chúa ngang qua những giai đoạn, những biến cố, những con người cụ thể trong cuộc đời của mỗi người chúng ta.
Tâm tình tạ ơn
Hôm nay, một người chị em trong nhà tĩnh tâm Giê-ra-đô sau hành trình sa mạc dài vất vả, mặc dù chưa về nhưng muốn dâng lễ tạ ơn để rồi thu xếp phần còn lại để rời nhà tĩnh tâm để chuyển sang một giai đoạn mới. Có thể nói đây là một kì tích, là một ân huệ lớn Chúa ban cho người chị em của chúng ta. Được đến với nhà tĩnh tâm Giê-ra-đô và được ở lại với Chúa trong một thời gian dài để Chúa thanh luyện đã là một hồng phúc. Và có thể kiên trì, kiên định cho tới giây phút cuối cùng để Chúa thanh luyện lại là một hồng phúc lớn hơn. Cho nên hôm nay, tất cả chúng ta ý thức điều đó để cùng người chị em của chúng ta tạ ơn Chúa vì hồng ân, vì ân nghĩa đó.

Bài đọc thêm: “Sống tâm tình tạ ơn” như thế nào cho trọn vẹn?
Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa – Đấng đã ban cho chúng ta một khuôn mẫu đặc biệt nơi đời sống thánh thiện đó chính là chân phước Phanxico Xavie Seelos. Giờ đây cùng với Ngài chúng ta cùng dâng lời tạ ơn và dâng lời khấn nguyện:
1/ Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Giám mục, các linh mục, các tu sĩ trong Hội Thánh. Trong ngày lễ kính Thánh Phanxico Xavie Seelos hôm nay, xin Chúa ban cho chúng con biết noi gương thánh nhân, đầy lửa nhiệt thành yêu mến Chúa và hăng say loan báo Tin Mừng cho khắp muôn dân tộc.
2/ Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các dân tộc trên thế giới, cho ân – thân nhân của chúng ta. Xin Chúa luôn nâng đỡ chở che và ban cho họ được sống trong bình an và hạnh phúc.
3/ Chúng ta cùng cầu xin Chúa, cho từng thành viên trong nhà tĩnh tâm Giê-ra-đô được nhận ra tình yêu của Ngài trong cuộc đời chúng con và kế hoạch của Ngài đã dành sẵn cho mỗi người chúng con trong tương lai. Xin cho tất cả chúng con có một tinh thần lạc quan, tin yêu phó thác trong tay Chúa vì biết rằng tất cả đều là hồng ân.
4/ Chúng ta cùng tạ ơn Chúa vì những hồng ân Chúa ban và sự nâng đỡ đồng hành của Chúa qua cha linh hướng Gioan cho cộng đoàn chúng con cách riêng cho người chị em của chúng con trong suốt hành trình vừa qua để hoàn thành kỳ tĩnh tâm của mình như lòng Chúa ước mong. Amen!

_Teresa Ngọc Duyên_
Truyền thông Sinh viên Công Giáo