Icon Collap
...
Sinh viên
Tiêu điểm
    Đức tin- Lý trí- Khoa học, mối liên hệ đặc biệt

    Đức tin- Lý trí- Khoa học, mối liên hệ đặc biệt

    Ngày đăng: 18/09/2020 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
    Đức tin và lý trí, đức tin và khoa học như thế nào? Đức tin chỉ tồn tạo khi con người kém hiểu biết, là những người mê tín dị đoan, là những người kém học thức, thấp học. Lý trí như là mặt trời, đức tin như lớp mây mù, khi mặt trời ló rạng thì mây mù bị tan đi.
    quyền xét xử thuộc về Thiên Chúa, cộng đoàn vinh tại hà nội

    Quyền xét xử thuộc về Thiên Chúa

    Ngày đăng: 12/09/2020 - Tác giả: Van Phong
    Như Thánh Phao-lô nói: Ai nói yêu mến Thiên Chúa mà không yêu thương anh em mình là kẻ nói dối. Nhận ra Thiên Chúa là chủ tể của muôn loài muôn vật chúng ta mới thấy được cái nhỏ bé bất toàn của mình
    Ngày sabat- ngày ân sủng

    Ngày Sabat – Ngày ân sủng

    Ngày đăng: 08/09/2020 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
    Ngày sabat, ngày cuối tuần giờ trở thành thành ngày chữa lành, ngày của Chúa và ngày đó để tất cả chúng ta dừng lại mọi công việc để tôn thờ, để ngợi khen, để tôn vinh cảm tạ Thiên Chúa. Cái ngày đó con người phải nghỉ mọi việc để làm một nhiệm vụ đó là ngợi khen, tôn vinh và cảm tạ Thiên Chúa. Và ngày đó con...
    Người lính canh giữ đức tin

    Người lính canh giữ ngôi nhà đức tin

    Ngày đăng: 07/09/2020 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
    Chúa nhắc cho chúng ta nhớ không phải chúng ta cầu nguyện mà thôi, mà chúng ta phải có trách nhiệm làm người lính canh gác thế giới này, Giáo Hội vì đoàn chiên Chúa đã ủy thác cho chúng ta và chúng ta có trách nhiệm và dẫn đưa từng con chiên lạc đó trở về với Chúa với Hội Thánh

    Giê-su – Áo mới và Rượu tình yêu

    Ngày đăng: 05/09/2020 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
    Giê-su là rượu mới chứ không phải rượu cũ. Rượu mới của Chúa Cha ban tặng, rượu của tình thương, rượu của lòng nhân ái bao dung. Ai đến với Giê-su sẽ không bao giờ chán. Ai uống lấy Giê-su sẽ không bao giờ khát
    Mẹ Têresa calcutta

    Mẹ Teresa Calcutta – Con thuyền trong tay Chúa

    Ngày đăng: 04/09/2020 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
    Trong bài giảng hôm nay, cha linh hướng đã chia sẻ cho các thành viên của cộng đoàn y dược về gương Mẹ Thánh Teresa- vị bổn mạng của cộng đoàn. Một người phụ nữ, một nữ tu tận hiến cho Thiên Chúa và Mẹ chính là mẫu gương cho “con thuyền” trong tay Chúa.

    Được chọn cách đặc biệt

    Ngày đăng: 03/09/2020 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
    Nếu chúng ta chọn Chúa làm gia nghiệp trước hết và trên hết chúng ta phải hân hoan vui sướng khi được ở với Chúa, đón nhận thời thi ân giáng phúc này là thời hạnh phúc nhất của đời mình.

    Lời có uy quyền

    Ngày đăng: 03/09/2020 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
    Lời giảng dạy với lời đầy uy quyền, lời phán ra thần ô uế phải xuất. Mỗi lần Lời Chúa vang lên trong từng Thánh Lễ là mỗi lần Lời quyền năng của Chúa đến để chữa lành, để giải thoát, để cứu con người khỏi mọi thứ thần ô uế. Ý thức được tầm quan trọng của từng Thánh Lễ trong hành trình sa mạc, tối thứ 3 ngày...

    Thiên Chúa là Đấng chữa lành

    Ngày đăng: 01/09/2020 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
    Thiên Chúa là Đấng chữa lành, giải thoát chúng ta. Ngài là Đấng có toàn quyền năng và hằng ở cùng chúng ta nhưng sự hiện diện ấy có thật được chúng ta nhớ đến. Hay trái tim chúng ta chỉ còn chỗ cho những an ủi tạm bợ của thế gian, chúng ta chỉ bám víu và lệ thuộc vào nó như là không thể thiếu của cuộc sống....
    Sự trở về từ giáo phái, sự nguy hiểm của giáo phái, giáo phái và những điều cần biết

    Sự lựa chọn sinh tử

    Ngày đăng: 31/08/2020 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
    Thiên Chúa thương xót chúng ta, anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là lời mời gọi của Cha Linh Hướng Gio-an trong Thánh Lễ Chúa Nhật 22 thường niên dành cho cộng đoàn Giáo Phận Vinh Hà Tĩnh tại Hà Nội. 
1 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 78