Icon Collap
...
Sinh viên
Tiêu điểm

    Lệnh truyền giáo

    Ngày đăng: 19/10/2020 - Tác giả: vien sinh
    Dân dân lũ lượt đưa nhau tới. Nước nước dập dìu kéo nhau đi. Nào ta cùng lên Đền Thánh Chúa. Một viễn cảnh hơn 500 năm trước, Chúa Giêsu qua ngôn sứ Isaia đã báo trước cho nhân loại ngày hạnh phúc ngày mà Thiên Chúa quy tụ toàn thể địa cầu này làm thành dân riêng của Ngài

    Tôn vinh Thiên Chúa

    Ngày đăng: 17/10/2020 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
    Cùng với các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế trên toàn thế giới hân hoan mừng lễ kính Thánh Giê-ra-đô, Tối thứ 6 ngày 16/10/2020, cộng đoàn con cái Giáo Phận Vinh – Hà Tĩnh tại Hà Nội đã cùng quy tụ nhau nơi nguyện đường Thánh Giê-ra-đô để cùng hiệp dâng Thánh Lễ. Thánh Lễ do Cha Linh hướng Gio-an Lưu Ngọc Quỳnh chủ tế.
    tê-rê-sa Giê-su - Tê-rê-sa Avila - thầy là cây nho

    “Thầy là cây nho, anh em là cành”

    Ngày đăng: 16/10/2020 - Tác giả: vien sinh
    Thánh Tê-rê-sa Avila cảm nhận sâu xa về điều: “Thầy là cây nho, anh em là cành”. Thánh nhân tháp nhập cuộc đời mình với Chúa Giê-su, muốn trở nên đồng hình, đồng dạng với Chúa Giê-su.

    Thiên Chúa – Cùng đích của đời sống người Ki-tô hữu

    Ngày đăng: 15/10/2020 - Tác giả: vien sinh
    Thánh lễ là để chúng ta đến với Chúa, cảm tạ Người và dâng lên Người hy tế kết hiệp với cộng đoàn, với cha chủ tế dâng lên Thiên Chúa những hy lễ đó. Những hy lễ là những hy sinh trong cuộc đời của mỗi chúng ta, những hy sinh trong cuộc sống của mình.
    Thiên Chúa muốn điều gì?

    Thiên Chúa muốn điều gì?

    Ngày đăng: 14/10/2020 - Tác giả: vien sinh
    Qua câu chuyện đến ăn không rửa tay, người Pha-ri-siêu thầm thì và Chúa Giê-su bảo “Thật, nhóm Pha-ri-siêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các ngươi rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà”(Lc11.39) Chúa thấu suốt dòng dạ của mỗi con người và Chúa muốn chúng ta hãy rửa cái bên trong đi, rửa cái lòng mình, trí mình, tâm...
    Trở thành người tự do hay nô lệ - lựa chọn của mỗi người

    Nô lệ hay tự do???

    Ngày đăng: 13/10/2020 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
    Nô lệ hay tự do??? Đây là câu hỏi mà Chúa Giê-su muốn hỏi và đòi buộc mỗi người chúng ta hãy trả lời dứt khoát để từ đó đưa ra sự lựa chọn khi đặt niềm tin và xác tín nơi Ngài nhờ đó chúng ta được Thiên Chúa phán xử khoan hồng như đối với dân thành Ni-ni-vê khi xưa.
    bàn tiệc lạ lùng, bàn tiệc nơi bí tích Thánh thể, bí tích Thánh Thể

    Bàn Tiệc Lạ Lùng

    Ngày đăng: 12/10/2020 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
    Thánh lễ là cội nguồn của người Kitô hữu. Mỗi lần tham dự Thánh lễ là mỗi lần chúng ta đón rước Chúa vào lòng, chính giây phút đó chúng ta được đón lấy nguồn sức mạnh của Thiên Chúa. Nguồn sức mạnh ấy cũng đem lại sự sống kỳ diệu cho đời sống thiêng liêng như vậy. Khi đã hiệp nhất với Chúa Giêsu, đời sống tâm linh của...

    Ma quỷ – Thực tại có thật và linh thiêng

    Ngày đăng: 10/10/2020 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
    “Các tín hữu của tôi, anh chị em phải nhớ rằng đức tin của anh chị em phải được đặt nơi Thiên Chúa chứ không phải nơi con người. Con người có thể thay đổi, nhưng Chúa thì không. Trong bất kỳ hoàn cảnh hay thay đổi nào, anh chị em không bao giờ được quên Chúa, đừng bỏ qua các điều răn của Chúa, đừng làm tổn hại đến...
    chân phước Phanxico Xavie Seelos

    Chân phước Phanxico Xavie Seelos, CSsR

    Ngày đăng: 06/10/2020 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
    Thứ Hai ngày 5.10.2020, Cộng đoàn Ơn gọi (hay còn có tên gọi khác là nhà tĩnh tâm Giê-ra-đô) cùng hiệp dâng Thánh lễ mừng kính Chân phước Phanxico Xavie Seelos (1819 -1844) - linh mục, tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế. Và đây cũng là Thánh lễ tạ ơn của một người chị em trong cộng đoàn, tạ ơn để kết thúc hành trình dài của mình tại Cộng...
    Lời Chúa cứu độ, Chúa Giê su cứu độ nhân loại, lịch sử cứu độ của Thiên Chúa

    Lời Kinh Cứu Độ

    Ngày đăng: 05/10/2020 - Tác giả: vien sinh
    Chúa Nhật đầu tháng 10 (ngày 4.10.2020) - ngày Giáo Hội mời gọi chúng ta dâng Thánh lễ mừng Mẹ Mân Côi. Điều đó cho thấy Mẹ Mân Côi cũng như lời Kinh Mân Côi quan trọng như thế nào, đến nỗi ngày Chúa Nhật Giáo Hội dành cả ngày đó để cử hành thánh lễ này. Vì vậy, chúng ta xin Chúa cho chúng ta qua lời chuyển cầu...
1 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 78