Rời xa tuổi học trò, bước những bước chân đầu tiên tới giảng đường Đại học, chắc hẳn các bạn tân sinh viên ít nhiều đều mang trong mình những cảm xúc mới mẻ. Những bỡ ngỡ của của cuộc sống xa nhà với biết bao lo toan, rồi những cảm nhận khác nhau về trường mới, lớp mới với những bạn bè mới… Những cảm xúc của ngày đến nộp hồ sơ nhập học, những ấn tượng về buổi đầu nhập học và những suy nghĩ, những cảm nhận ban đầu của các bạn về cuộc sống sinh viên bước vào một môi trường học tập mới với biết bao bỡ ngỡ.

Tất cả những nỗi niềm ấy, cảm xúc ấy đã được các tân sinh viên nhóm Sinh Viên Bác Ái Martino dâng cho Chúa khi tụ họp tại đền thánh Giê-ra-đô vào chiều ngày 24/9 vừa qua, cùng hiệp dâng thánh lễ đón tân sinh viên và chào đón năm học mới đầy sốt sắng và ý nghĩa …
Trước Thánh Lễ, tất cả các em tân sinh viên cùng các anh chị em trong nhóm đã giao lưu, làm quen với nhau. Có những gương mặt quen thuộc trong ban điều hành, cũng có những gương mặt của các anh chị cựu mà các em còn chưa biết, nhưng tất cả đều hòa đồng vui vẻ. Sự e ngại thủa ban đầu đã được giải tỏa nhờ những bài hát cử điệu sôi động, đáng yêu.
Ngay sau đó, là phần trò chơi với chủ đề giới thiệu về cộng đoàn, những khó khăn ban đầu của các bạn tân sinh viên và những điều cần có của sinh viên trước khi ra trường được thể hiện qua phần thi vẽ tranh và thuyết trình của các nhóm. Và có được chiêm ngắm những bức tranh đó thì mới biết, nhà Ái có rất nhiều họa sỹ đẳng cấp mầm non nhưng đọng lại rất nhiều tiếng cười và tình cảm chứa đựng trong đó. Kế tiếp, là những tiết mục văn nghệ đã được tập luyện kĩ càng, đến ngày được bung lụa. Tạm quên đi những khó khăn của đời sống sinh viên, tất cả các thành viên cùng bước vào Thánh Lễ.
Thánh Lễ thực sự là món quà mà Cha cùng các anh chị dành tặng cho các tân sinh viên. Bài giảng nhắc nhở mỗi thành viên trong nhóm hãy trở nên những người thợ nhiệt thành chăm chỉ, để vườn nho Chúa ngày càng thêm tươi tốt và sinh nhiều hoa trái. Lời giảng đã khắc sâu ý thức trách nhiệm xây dựng phát triển nhóm, đồng thời nguyện xin Chúa ban thêm sức mạnh cho cả nhóm trong năm học tới.

Sau Thánh Lễ, nhóm đã có buổi liên hoan nhẹ tại công viên Thái Hà. Sau một buổi chiều quây quần bên nhau, mọi lo lắng bộn bề về đời thường như chợt tan biến. Hay nói đúng hơn, từng thành viên đã tìm được địa chỉ tin cậy để trao gửi những lắng lo này. Địa chỉ này là tình yêu Giêsu, thông qua mỗi người anh chị em chúng con hiện diện nơi này. Lạy Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Chúa đã mời gọi chúng con cộng tác trong vườn nho của Chúa. Xin đón nhận tâm tình tạ ơn của chúng con và giúp chúng con luôn dấn thân với hết khả năng Chúa ban, để phục vụ anh chị em và làm sáng danh Chúa. Amen !
Xem hình ảnh tại đây
Truyền thông CĐSV Bác Ái Martino