Icon Collap
...
Trang chủ / Gioan: nhiệt thành mến yêu vâng phục

Gioan: nhiệt thành mến yêu vâng phục

Tối qua, ngày 19/01/2018 cộng đoàn Gioan tông đồ – cộng đoàn Vinh đã hân hoan mừng lễ bổn mạng. Các thành viên trong và ngoài cộng đoàn đã quy tụ rất đông đủ trong nguyện đường Giê-ra-đô.

Trong thánh lễ, Cha Gioan nhấn mạnh: Gioan tông đồ – một tông đồ nhiệt thành

Gioan Tông Đồ là một con người nhiệt thành. Sống hết mình là nét rất đặc thù ở Gioan. Cho những chọn lựa mà mình đã chọn. Một con người rất giống với khuôn mẫu của cộng đoàn Vinh chúng ta. Gioan khi đã theo Chúa thì không khoan dung, không nhân nhượng, xin mẹ đến hỏi Chúa Giêsu xin cho một đứa ở bên tả, một đứa ở bên hữu. Khi mà Gioan thấy đám người đang trừ quỷ mà không nhân danh Chúa thì Gioan đến xin Chúa Giêsu để trừng phạt họ vì họ không thuộc nhóm của mình. Một con người rất nhiệt thành, không dửng dưng, không thờ ơ. Tới lúc Chúa Giêsu đi qua Samaria mà không được dân đón tiếp thì Gioan xin Chúa khiến lửa từ trời xuống để thiêu rụi thành đó vì đã không đón tiếp Thầy mình. Những chi tiết đó cho thấy Gioan là một con người sống hết mình cho chọn lựa của mình. Ngay cả khi bản thân có những quyết định sai lầm, những quyết định không đúng với thánh ý Thiên Chúa. Gioan luôn tỏ ra là con người sống trọn vẹn cho chọn lựa, cho lý tưởng của mình. Con người thời nay thì ngược lại, được đặc trưng bởi một não trạng sống không có lý tưởng, không có mục đích, không có điểm tựa. Bởi vì sống không có mục đích cho nên tất cả mọi thứ đều muốn cho nhanh, cho chóng. Tiêu biểu là trong hôn nhân gia đình trẻ ngày nay. Học nhanh, cưới nhanh và chia tay nhanh. Bởi vì họ không có chọn lựa dứt khoát và cũng không thể đi đến cùng cho chọn lựa của mình cho nên đã để lại nhiều đau thương, đổ vỡ cho bản thân mình và cả người khác nữa. Sống không có lý tưởng, chỉ cần gặp một trục trặc, một cám dỗ là có thể bỏ cuộc. Hay những người sống mác có đạo nhưng thực chất chẳng có một chút nhiệt thành vì Chúa, vì Hội Thánh như Gioan tông đồ.

Gioan tông đồ – một tông đồ vâng phục vì yêu

Điểm thứ hai Gioan tông đồ là người đầy nhiệt thành cho nên Chúa ban cho Gioan rất nhiều đặc ân riêng biệt, hơn hẳn Phêrô. Phêrô vào mồ, thấy nhưng chưa tin còn Gioan thấy là tin ngay. Trên biển hồ Tibêria, khi thấy phép lạ xảy ra Gioan nhận ra luôn đó là Chúa còn Phêrô không nhận ra mà chỉ làm theo lời của Gioan, không nhận ra Đấng Phục Sinh đang hướng dẫn mình. Chúng ta thấy một trong những đặc ân lớn của Gioan là cảm thụ được tình thương vô bờ mà Chúa Giêsu dành cho mình cho nên tự xưng mình là môn đê được Chúa thương mến. Bởi vì cảm nhận được tình thương đó cho nên những trang Tin Mừng của Gioan tràn ngập thuật ngữ về tình yêu và Gioan cũng là người đầu tiên đưa ra định nghĩa Thiên Chúa là tình yêu. Nhờ cảm thụ tình yêu đó, sống cho tình yêu đó cho nên Gioan là môn đệ duy nhất theo Chúa Giêsu đến bước chân cuối cùng của chặng đường thập giá. Để dưới chân thập giá đón lấy lời cuối cùng của Thầy mình, của Đấng yêu mình mà trong lòng Gioan đầy xác tín.

Được bao bọc bởi những đặc ân vượt trội hơn cả tông đồ Cả nhưng Gioan lại có một tấm lòng vâng phục hoàn toàn thẩm quyền của Hội Thánh. Gioan biết mình có những đặc ân đó. Dẫu là người chạy ra mộ trước Phêrô nhưng vì thẩm quyền của Phêrô hơn mình nên Gioan vẫn nhường cho Phêrô vào mồ trước. Nhờ đó Gioan trở nên khuôn mẫu cho tất cả chúng ta. Nhiều người có những đặc ân thì coi thường cơ cấu, phẩm trật Chúa đặt để trong Hội Thánh. Có những người có chút tài năng, có chút đạo đức, có chút nhiệt thành, có chút hiểu biết thì lại coi thường, phớt lờ mà đi theo các giáo phái, các tà đạo. Noi gương Gioan, những con người càng có nhiều đặc ân của Thiên Chúa thì càng phải vâng phục hoàn toàn thánh ý của Chúa. Người môn đệ đó mới là người môn đệ được Chúa Giêsu thương mến, còn người môn đệ nào lợi dụng việc mình có đặc ân, đặc quyền mà Thiên Chúa ban cho mà coi thường, phớt lờ cơ cấu, phẩm trật thì những người đó không phải là khuôn mẫu của một người đồ đệ được Chúa Giêsu thương mến.

Còn chúng ta – hãy sống có lý tưởng

Đó là điều mà Thánh nhân mong muốn, chờ đợi nơi chúng ta. Hãy sống hết con tim, hết nhiệt thành, hết sức lực tuổi trẻ của mình với lý tưởng mà mình đã lựa chọn, đừng sống hời hợt, sống thờ ơ, sống không mục đích, không hướng đi. Và rồi khi sống hết mình như vậy, sẽ được Chúa ban rất nhiều đặc ân mà những người khác không có. Đồng thời canh chừng trước những đặc ân đó. Hãy đặt mình dưới sự hướng dẫn của Hội Thánh. Kẻo phớt lờ Hội Thánh, phớt lờ các cấp bậc, các thẩm quyền trong Hội Thánh thì điều đó làm nguy hại cho cộng đoàn.

Chúng ta xin Thánh Gioan tông đồ, một vị thánh của tình yêu, người đã chạm vào Chúa Giêsu, đã tựa đầu vào cung lòng của Đấng nhập thể, xin thánh nhân cầu nguyện cho chúng ta để chúng ta cũng thấm lửa yêu mến sống hết mình cho những lý tưởng chọn lựa. Và khi được những đặc ân chúa ban thì biêt sử dụng những đặc ân đó để phục vụ Hội Thánh trong sự vâng phục. Nhờ đó chúng ta xứng đáng trở thành người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu, tiếp tục rao giảng và chữa lành cho những con người trong thế giới hôm nay.

Truyền thông SVCG Thái Hà

Bình luận