Icon Collap
...
Trang chủ / Cùng nhau cầu nguyện trong cơn đại dịch corona

Cùng nhau cầu nguyện trong cơn đại dịch corona

Cùng nhau cầu nguyện trong cơn đại dịch corona.

Những ngày này, cả thế giới hồi hộp với sự lây lan nhanh chóng của virus Corona. Số người nhiễm bệnh, số người tử vong vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Cả nhân loại đang kêu khóc, cả thế giới đang hoảng loạn trước những đớn đau, tang thương bởi đại dịch gây nên. Đáp lại lời mời gọi của Giáo hội, của cha linh hướng Gioan, Gia Đình Ơn Gọi chúng con cùng nhau quỳ trước thánh nhan Chúa để dâng lên Chúa thế giới mà chính Chúa đã tạo dựng, giờ đây đang than khóc bởi dịch bệnh corona.

Lạy Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba Thiên Chúa, là Đấng Chữa lành nhân loại chúng con. Xin Thần Khí Chúa đến trong từng hơi thở của mỗi người chúng con để chúng con biết rằng không phải chúng con nhưng chính Ngài đã quy tụ chúng con ngồi lại với nhau để cùng nhau cùng với Giáo hội, cùng với thế giới dâng lên Cha nhân loại đang hoang tàn bởi dịch bệnh là tội lỗi của chúng con gây ra. Xin Cha đoái nhìn đến tiếng than khóc của con cái Cha. Xin lòng thương xót Cha bao phủ lấy tất cả chúng con.

Bài đọc thêm: Hạn chế tôn giáo nhân danh đại dịch covid-19

Trích sách Tiên tri Giona.

Lời Chúa phán cùng Giona rằng: “Hãy chỗi dậy và đi đến Ninivê, một thành phố lớn, và rao giảng cho nó điều Ta sẽ nói cho ngươi”. Giona chỗi dậy và đi đến Ninivê theo lời Chúa dạy. Ninivê là một thành phố lớn, rộng bằng ba ngày đàng. Giona tiến vào thành phố, đi một ngày đàng, rồi rao giảng rằng: “Còn bốn mươi ngày nữa, Ninivê sẽ bị phá huỷ”. Dân thành tin tưởng nơi Chúa; họ công bố việc ăn chay và mặc áo nhặm, từ người lớn đến trẻ nhỏ.

Vua thành Ninivê nghe điều đó, liền bỏ ngai vàng, cởi áo cẩm bào, mặc áo nhặm và ngồi trên đống tro. Trong thành Ninivê, người ta rao sắc lệnh sau đây của nhà vua và các vương hầu: “Người, vật, bò, chiên, không được nếm, không được ăn uống gì hết; người và vật phải mặc áo nhặm, phải kêu to lên cùng Chúa và phải cải thiện đời sống, phải bỏ đàng tội lỗi và những điều bất chính đã phạm. Biết đâu Chúa sẽ đổi ý thứ tha, nguôi giận và chúng ta khỏi chết?” Chúa thấy việc họ làm, vì họ bỏ đời sống xấu xa, Chúa đổi ý định phạt họ, và Người không thực hiện điều đó.

Lạy Cha Chí Thánh, nhân loại chúng con đang đau đớn bất lực khi nhìn đến những hậu quả bởi dịch bệnh. Nhưng chúng con biết Cha còn đau hơn chúng con gấp trăm ngàn lần. Bởi Cha yêu chúng con. Cha muốn cho mỗi người chúng con được hạnh phúc. Nhưng chính tội lỗi nhân loại chúng con đã làm Cha phải phiền lòng. Chúng con xin dâng lên Cha nhân loại chúng con. Dâng lên Cha mỗi người Kito hữu chúng con. Xin Cha đập tan những chống đối, thách thức đâu đó trong những người Kito hữu và ban cho chúng con ơn can đảm để chúng con biết đối diện với dịch bệnh, đối diện với Thiên Chúa, đối diện với tha nhân và đối diện với bản thân mình để nhận ra tội lỗi mà thật lòng ăn năn trở về với Cha.

Lạy Cha Nhân Lành, Cha hiểu thấu nỗi đau của những người đang phải chiến đấu với những cơn đau thể xác cũng như nỗi đau tinh thần khi mất đi những người thân yêu của mình. Chúng con xin dâng lên Cha những linh hồn đã qua đời trong đại dịch, những bệnh nhân, y bác sĩ đang ngày đêm chiến đấu trong sự mỏi mệt. Xin cho họ nhận ra được sự hiện diện sống động của Cha, để họ can đảm, hi sinh và dẫn thân trong niềm hi vọng.

Chúng con tin tưởng rằng chỉ có lời cầu nguyện và lòng sám hối mới có thể dập tắt được đại dịch này. Chúng con tin tưởng không có gì nằm ngoài kế hoạch và sự quan phòng của Cha. Xin Cha cho mỗi người trẻ chúng con luôn biết tận dụng tất cả những phương tiện truyền thông để kêu gọi hiệp thông cầu nguyện nhằm thắp lên ngọn lửa hi vọng trong một thế giới đang rơi vào tuyệt vọng này. Amen.

Bài đọc thêm: Toà Thánh: Không ai phải bị bỏ lại phía sau hậu đại dịch covid 19

Huệ Mary
Truyền thông sinh viên Công giáo

Bình luận