Nô lệ hay tự do??? Đây là câu hỏi mà Chúa Giê-su muốn hỏi và đòi buộc mỗi người chúng ta hãy trả lời dứt khoát để từ đó đưa ra sự lựa chọn khi đặt niềm tin và xác tín nơi Ngài nhờ đó chúng ta được Thiên Chúa phán xử khoan hồng như đối với dân thành Ni-ni-vê khi xưa.

Con người đòi hỏi những điềm thiêng dấu lạ
“Mà đây còn hơn ông Gio-na nữa” – Đức Giê-su khiển trách dân Do Thái thấy bao nhiêu dấu lạ điềm thiêng, thấy bao nhiêu điều kì lạ nhưng không tin vẫn tiếp tục đòi thêm dấu lạ khác. Và Chúa Giê-su kết luận đến ngày phán xét, dân độc ác này, dân cứng tin này sẽ bị phán xét nặng hơn dân thành Ni-ni-vê. Bởi vì dân thành Ni-ni-vê chỉ nghe tin ông Gio-na mà sám hối còn dân này nghe tin Chúa Giê-su – là Đấng cao trọng hơn ông Gio-na, rao giảng mà không chịu sám hối. Đó là dân thời Chúa Giê-su đã nghe và không tin hoặc không tin hoàn toàn vào lời Chúa Giê-su rao giảng còn chúng ta nghe Chúa Giê-su giảng nhiều hơn nữa, liệu chúng ta có tin vào những lời Chúa Giê-su giảng không? Hay chúng ta vẫn đang đi đòi những dấu lạ điềm thiêng khác để chúng ta mới dám tin vào người. Con người thời nay cũng chẳng khác gì con người thời Chúa Giê-su. Khi nghe thấy Đức Mẹ khóc ở đâu, hiện ra ở đâu là săn đón chạy đến xem, nghe thấy điều gì lạ thì xốn xao, thậm chí một người đàn bà (chị Tê-rê-sa Thương – nhóm Trừ quỷ Bảo Lộc) bị Giám mục cấm vẫn cứ tin. Những người cứ đòi, cứ thấy một dấu lạ là đi theo là tin, hãy canh chừng! Chúa cho chúng ta dư đủ để tin nhưng hơn 2000 năm qua, Chúa liên tục rao giảng lời của Ngài trong Hội thánh, chúng ta có tin có đón nhận, có sống những lời Chúa rao giảng? Hay chúng ta chỉ gật gù bên ngoài còn bên trong vẫn muốn đi tìm một dấu lạ điềm thiêng khác. Rất nhiều người tín hữu hôm nay, Chúa không tin nhưng ma quỷ lại tin rất nhanh. Nghe ai bày ra chuyện gì lạ là đổ xô, chạy tới ầm ầm. Ngay cả những việc tưởng như tốt lành thì cũng hãy coi chừng lòng tin của chúng ta, kẻo rồi chúng ta sẽ bị quở trách và bị phân xử nặng hơn cả dân thành Ni-ni-vê.
Đọc thêm: TTGM Đà Lạt: Thông Cáo Áp Dụng Vạ Cấm Chế Với TRS. Nguyễn Thị Thương

Nô lệ hay tự do???
Hôm nay, Chúa đòi buộc chúng ta phải có câu trả lời. Chúng ta được tự do khi đón nhận Chúa Giê-su là Chúa đến để giải thoát chúng ta khỏi tội và giúp chúng ta thoát ra khỏi tội để được tự do. Còn nếu chúng ta muốn ở trong tình trạng bi đát cũ, trong sự giày xéo của quá khứ, trong sự hận thù, ghen ghét, trong sự tức tối, buồn bực thì chúng ta đang là nô lệ chứ không phải tự do. Lạy Chúa, Chúa đến để trao ban cho chúng con biết bao ân sủng, xin Ngài cũng giải thoát chúng con khỏi tội lỗi. Và chỉ những ai tin Chúa, đón nhận Chúa, vượt qua tất cả mọi mặc cảm tự ti, mọi hận thù,… của quá khứ thì chúng ta mới thực sự trở thành người tự do mà phụng vụ Chúa mà phục vụ Giáo hội của Chúa. Chúng con cám ơn Chúa đã cho chúng con vượt thắng những kí ức tội lỗi, vượt thắng cái ươn hèn của kiếp người để vững tin vào Chúa trong hành trình Chúa mời gọi chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì chính nhờ đó Chúa giải thoát chúng con, chúng con được tự do.
Đoc thêm: Tâm hồn nổi loạn

Cầu nguyện:
Xin Chúa Giê-su cho chúng con biết suy nghĩ và nhìn nhận lại chính bản thân chúng con, xem chúng con là thực sự là người nô lệ hay tự do. Và nếu chúng con còn đang ở vòng xoáy của tội lỗi của ngục thất, của hận thù, của những miền kí ức tăm tối, thì xin Chúa đến tha thứ và giải thoát cho chúng con để chúng con tự do mà phụng sự Chúa. Nhờ đó cái chết của Chúa không trở nên vô hiệu nhưng luôn luôn là một cái chết mở ra để chúng con đón nhận. Nhờ đó chúng con được giải thoát, được chữa lành và được tự do.
Xin Chúa Giê-su trong Thánh lễ này chuyển cầu cho chúng con cách đặc biệt và xin Chúa đến giải thoát cho chúng con cách cụ thể trong từng người chúng con để những gì còn là vướng bận, còn là kiếp nô lệ trong chúng con được Chúa tháo cởi để chúng con được tự do mà đi theo Chúa, mà phụng sự Chúa. Amen!
(Bài giảng của cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR trong thánh lễ thường kỳ gia đình Ơn gọi ngày 12.10.2020)
_Teresa Ngọc Duyên_
Truyền thông Sinh viên Công Giáo