Ngày đăng: 29/06/2021 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
Trong bầu khí vui mừng và tâm tình tạ ơn, Nhà Tĩnh Tâm Giê-ra-đô đã tổ chức thánh lễ mừng 13 năm Hồng ân linh mục của cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR. Có thể nói "lòng trung thành" là một yếu tố rất quan trọng không thể thiếu trong hành trình ơn gọi dâng hiến của chúng ta. Mỗi người chúng ta có cảm nhận được sự trung thành...
Ngày đăng: 28/06/2021 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
Trước tình hình của đại dịch Covid-19 ngày một lan rộng khắp nơi trên thế giới và hàng trăm nghìn người chết vì căn bệnh này. Nhân loại phải đối diện với nhiều khó khăn, phức tạp về mọi phương diện trong cuộc sống, trong đó đời sống đức tin cũng bị ảnh hưởng. Chúng ta thường đặt câu hỏi “tại sao?” Tại sao Chúa để cho dịch bệnh xảy...
Ngày đăng: 23/06/2021 - Tác giả: Van Phong
Chỉ có ba điều cần mà thôi là chủ đề chính trong Thánh lễ thứ 3 thường niên XII. Qua đoạn Lời Chúa hôm nay, Chúa Giê-su muốn dùng lời của Ngài để đưa đến cho chúng ta ba giáo huấn rất cụ thể sau đây. Nhờ đó, mỗi người chúng ta có thể hiểu được mục đích của những giáo huấn mà Thiên Chúa muốn nhắm đến, để chúng...
Ngày đăng: 20/06/2021 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
Đứng trước ân huệ lớn lao mà Thiên Chúa ban cho mình khi được mang thai Chúa Cứu Thế thì thái độ của Đức Mẹ là thái độ của một người khiêm tốn. Mẹ là một con người biết vâng phục trong khiêm hạ và chỉ dám xưng mình là nữ tỳ và tôi tớ.
Ngày đăng: 19/06/2021 - Tác giả: Van Phong
Kho lẫm hay kho tàng thường là nơi để cất giấu những gì chúng ta thu hoạch được trong mùa màng trong mọi ngày sống và đó là nơi kết tinh của những lao công vất vả, cho nên chúng ta bận tâm, lo lắng cho sự an toàn của nó. Vì vậy chúa Giêsu khẳng định: “Kho tàng của anh ở đâu thì lòng trí anh ở đó” (Mt 6,19-23)
Ngày đăng: 18/06/2021 - Tác giả: vien sinh
“Thiên Chúa là Cha chúng ta”. Thiên Chúa thật sự có phải là Cha chúng ta hay không? Và chúng ta phải sống với mối tương quan với Thiên Chúa, Ngài muốn chúng ta sống tình con thảo với Chúa Cha và đời sống cầu nguyện mất thiết với Cha. Thiên Chúa là Cha nhân ái, Cha giàu lòng xót thương không trở nên những khẩu hiệu nơi môi miệng...
Ngày đăng: 16/06/2021 - Tác giả: Van Phong
Hãy nên giống Cha trên trời là những lời giáo huấn của chính Chúa Giê-su, Đấng đã đến kiện toàn kề luật mà Thiên Chúa đã ban cho con người. Qua Lời Chúa trong Thánh lễ thứ ba thường niên XI, một lần nữa Chúa Giê- su mời gọi mỗi người chúng ta vượt thắng cái tình cảm tự nhiên của con người để đạt đến tình cảm siêu nhiên....
Ngày đăng: 14/06/2021 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
Để trở thành hạt giống tốt của Thiên Chúa, Chúa mời gọi chúng ta phải tự hủy mình, phải tự thối đi, phải chấp nhận mục nát mới có thể trở nên hạt...
Ngày đăng: 13/06/2021 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
Trong bài Tin Mừng Chúa nhật XXI thường niên hôm nay, Chúa dùng hình ảnh người gieo giống để nói về nước Thiên Chúa. Một người nông dân gieo hạt giống xuống lòng đất và ngày tháng qua đi, người đó yên tâm vì hạt giống sẽ tự đơm bông kết trái và đến ngày mùa, người nông dân đó ra đồng để gặt lúa về. Như vậy, qua dụ...
Ngày đăng: 12/06/2021 - Tác giả: Van Phong
Chúa Giêsu đến trần gian là để mặc khải cho nhân loại biết Thiên Chúa là Thiên Chúa của Tình Yêu, Thiên Chúa của lòng xót thương chứ không phải là một Thiên Chúa như bấy lâu nay họ vẫn nghĩ. Và Thiên Chúa ấy sai Chúa Giêsu đến để diễn tả tình yêu và lòng xót thương cho nhân loại, ngang qua cái chết của Chúa Giêsu trên thập...