Icon Collap
...
Hoạt động
Tiêu điểm

    Sứ điệp Đức Thánh cha gửi các bạn trẻ tại Mễ Du

    Ngày đăng: 05/08/2020 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
    Đức Thánh cha Phanxicô mời gọi các bạn trẻ hãy dành thời giờ để ở với Chúa Giêsu, lắng nghe Chúa, trở thành một con người mới và đón nhận sứ mạng thông truyền kinh nghiệm ấy cho tha nhân. Trên đây là nội dung sứ điệp Đức Thánh cha gửi các tham dự viên […]

    Mẹ bề trên tốt lành phải ra tòa vì lòng thương xót

    Ngày đăng: 29/07/2020 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
    Mẹ Mechthild Thurmer bị cáo buộc đã cho những người phụ nữ xin tị nạn được cư trú trong tu viện của mình tại thị trấn Kirchschletten trong miền Bavaria hơn 30 lần. Phiên tòa tại quận Bamberg được dự trù vào giữa tháng 7 đã bị hủy bỏ vì thẩm phán muốn chờ đợi một cáo buộc của công tố viện có sức thuyết phục hơn, và có thể...

    Sơ Ruth Lewis, “Mẹ của những người bị lãng quên” ở Pakistan qua đời vì coronavirus

    Ngày đăng: 25/07/2020 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
    Sơ Lewis là nữ tu dòng Phanxicô ở Pakistan, sơ có biệt danh là “mẹ của những người bị lãng quên”, sơ là một trong các nhân vật đã truyền cảm hứng thánh thiện vượt ngoài phạm vi công giáo.Đây là một mất mát lớn lao với đất nước Pakistan. Sơ Ruth Lewis thuộc Dòng Phanxicô Truyền giáo Chúa Kitô Vua ở thành phố Karachi, Pakistan, sơ qua đời ngày...

    “- Đức Cha có bằng cấp gì?  – Tôi có bằng lái xích lô đạp”

    Ngày đăng: 22/07/2020 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
    Khi ngài chưa tròn 40 tuổi (1961), ngài được bổ nhiệm làm Giám mục. Một nhà báo hỏi tân Giám mục rằng “Cha có bằng cấp ra sao để có thể được chọn làm giám mục”, tân Giám mục vui vẻ trả lời rằng “tôi có bằng xích lô đạp”. (Ngài là tu sĩ Tiểu Đệ, đã từng đạp xích lô ở Sàigòn để mưu sinh và truyền giáo).Khi làm...

    Tiếng gọi giữa núi rừng Bù Đốp hoang vu

    Ngày đăng: 13/07/2020 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
    Một cặp vợ chồng trẻ tay trắng với 4 bé trai năm nào rời Phước Long, bồng bế nhau tiến vào cánh rừng Bù Đốp, một bước đường như thể phiêu lưu vô định. Thế nhưng rồi chỉ một năm sau đó, giữa cảnh nhiều gia đình cùng quay đầu về lại làng cũ vì núi rừng nghiệp ngã, thì người không có chỗ để trở về lại nghe được...

    Bà Rita Milesi: từ Ý đến châu Phi, một cuộc đời dành cho các trẻ mồ côi

    Ngày đăng: 09/07/2020 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
    Câu chuyện của một giáo dân người Ý, bà Rita Milesi, 77 tuổi đã sống và phục vụ 46 năm tại Malawi, một trong các nước châu Phi nghèo và bị lãng quên nhất trên thế giới. Tại đây, bà đã thiết lập Trung tâm Alleluia, chăm sóc các trẻ em mồ côi và suy dinh dưỡng, trao cho các em một tương lai. Khi được hỏi về ước mơ...

    Người yêu mến họ đến cùng: Caritas et Amor

    Ngày đăng: 30/06/2020 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
    Tôi nhớ mãi lời chỉ dạy của Đức cha Simon-Hòa Nguyễn Văn Hiền, Giám mục Giáo phận Đalat, trong một lần ở bên ngài, sau khi ngài vừa truyền chức linh mục cho tôi tại Fribourg, Thụy Sỹ (24 tháng 4 năm 1971), ngài đã nói: “Chúa chọn con làm linh mục; con cũng phải chọn Chúa làm lẽ sống của mình. Con cố gắng học cho xong Thần học ở Đại...

    Hai chứng nhân lịch sử tử đạo: Phêrô và Phaolô

    Ngày đăng: 28/06/2020 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
    Ngày 29 tháng 6, Phụng vụ Giáo hội mời gọi chúng ta cùng lúc tôn kính hai thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô. Các ngài là hai cột trụ của Giáo hội phổ quát Chúa Kitô, và theo Truyền Thống, Giáo hội không bao giờ mừng vị này mà bỏ vị kia, nhưng luôn mừng kính và biết ơn đối với hai chứng nhân vĩ đại của Chúa Kitô, vừa...

    Tấm lòng của Mẹ

    Ngày đăng: 14/06/2020 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
    Lòng Mẹ bao la, nhưng vòng tay nhỏ bé. Không sao, những năm tháng len lỏi giữa đoàn con nghèo khổ, đã lắm phen Mẹ ngẩn ngơ khi thấy bàn tay của Thiên Chúa vô hình định liệu và sắm sẵn tất cả, phải nói, Chúa thương người nghèo lắm, và luôn dành cho họ chỗ đặc biệt trong trái tim của Người.

    Các Phép Lạ Của Thánh Antôn Padua

    Ngày đăng: 11/06/2020 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
    Lời giảng nảy lửa của thánh Antôn có phép lạ Chúa đi kèm, nên làm cho nhiều kẻ bỏ đạo, được ăn năn, người lạc đạo trở lại đường ngay.1. Cá về nghe giảng.Tại thành Điminô, nước Ý, có nhiều kẻ lạc đạo, nhưng không muốn đi nghe thầy Antôn giảng, sợ kẻo phải trở lại chăng. Một hôm, do ơn Chúa thúc giục, thầy ra bờ biển gọi các...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 46