Ngày đăng: 07/10/2020 - Tác giả: vien sinh
Tôi không thể tưởng tượng mình nếu không có Thiên Chúa. Nếu tôi phải đối mặt với những vấn đề mà tôi gặp phải ngay bây giờ mà không có Người, thì có lẽ tôi đã từ bỏ và không làm gì cả. Người đã trở thành nguồn sức mạnh của tôi khi tôi không thể chịu đựng được nữa.
Ngày đăng: 02/10/2020 - Tác giả: Van Phong
Thiên thần bản mệnh xuất hiện xuyên suốt Kinh Thánh, chẳng hạn trong sách Giuđitha "Thiên thần của Chúa là người bảo vệ tôi" (Gđt 12,20). Đức Chúa Giêsu cho các môn đệ Người biết rằng Thiên thần bản mệnh hiện hữu khi nói về việc bảo vệ trẻ em
Ngày đăng: 23/09/2020 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
Đứng trước sự kỳ vĩ của thiên nhiên đó con đặt ra câu hỏi tất cả những điều đó từ đâu đến và tại sao lại có những điều đó? Hiện tại có hai cách trả lời câu hỏi này. Theo những người vô thần thì thế giới bắt đầu từ một hạt vật chất sau quá trình vận động hàng tỉ triệu năm hình thành nên thế giới hiện...
Ngày đăng: 22/09/2020 - Tác giả: vien sinh
Thánh John Eudes - nguyên là vị Linh Mục người Pháp - được Thiên Chúa trao ban cho một biệt tài mà ít có ai có được trong thời gian đó, chính là sự giảng thuyết năng động uyên thâm, và lòng kính mến cao độ đến Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu và Trái Tim Vô Nhiễm của Đức Mẹ.
Ngày đăng: 20/09/2020 - Tác giả: Van Phong
PHÉP LẠ NHIỆM MẦU! Tôi xin kể lại câu chuyện về tôi và chính tôi là người đã được Chúa cho biết đến. Tôi là người tân tòng, không biết về Chúa và chưa biết gì về Chúa nhưng Chúa đã cho tôi thấy được Chúa. Chúa đã làm phép lạ để cho tôi tin được về đạo công giáo chính là đạo thật, là đạo tình yêu và chân...
Ngày đăng: 16/09/2020 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
Trung thực với chính mình luôn luôn là một thách đố không nhỏ đối với mọi nhà giáo – Muốn có được nó thì phải can đảm đối diện với chính mình. Nhà giáo trung thực là nhà giáo dám sống hết mình, với tất cả con người thật của mình, không cần đến một bình phong hay một mặt nạ nào đó khi giao tiếp với học viên.
Ngày đăng: 12/09/2020 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
Nếu chúng ta xem xét về cái chết là đối lập với sự sống, nghĩa là đang phớt lờ đi sự thật rằng cái chết không thể tồn tại như một thứ gì đó mà tồn tại hữu hình. Sự chết không phải là đối lập với sự sống, chỉ là sự vắng mặt của sự sống. Điều này giải thích rằng: bệnh tật, tội ác, tất cả những thứ...
Ngày đăng: 10/09/2020 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
Tôn trọng người khác là một trong những thái độ gay cấn cho hết mọi người; đặc biệt là đối với những nhà giáo dục – Thông lệ, khi đã làm thầy, người ta thường có xu hướng truyền cho học sinh phải tuân thủ những gì mình đã thủ đắc được ; ngay cả những sai lầm nguy hại; Tệ hơn nữa, khi bị học viên chất vấn, đặt...
Ngày đăng: 08/09/2020 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
Có lẽ lịch sử nhân loại không bao giờ lập lại hình ảnh một vị tôn sư lỗi lạc đang quỳ xuống rửa chân cho học trò của mình như Thầy Giêsu trong bữa tiệc ly, và cũng chẳng có ai tự xưng mình là người khiêm nhường và kêu gọi mọi người khác: “Hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường”. Đó là bí quyết thành...
Ngày đăng: 06/09/2020 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
Theo truyền thống, tổng lãnh thiên thần Ra-pha-en được mừng riêng vào ngày 24 Tháng Mười, dầu thế, gần đây lễ của ngài đã được nhập chung với hai vị tổng lãnh thiên thần còn lại và mừng chung vào ngày 29 Tháng Chín.