Cộng đoàn Vinh - Hà Tĩnh HN
Ngày đăng: 21/06/2020 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
Chung kết cuộc thi tri thức tôn giáo lần thứ 11 của cộng đoàn giáo phận Vinh - Hà Tĩnh diễn ra sáng ngày 21/06/2020
Ngày đăng: 20/06/2020 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
Thiên Chúa là tình yêu và tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Đó là kinh nghiệm, là trải nghiệm, là xác tín của Thánh Gio-an Tông đồ - người đã cảm thấu sâu xa tình yêu Chúa dành cho mình và luôn tự nhận mình là người môn đệ được Chúa yêu mến.
Ngày đăng: 13/06/2020 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
Hôm nay cùng với thánh nhân chúng ta tạ ơn Chúa đã làm cho thánh nhân trở thành con người của thần khí, con người của lòng tin. Sống hết mình cho chúa, sống không so đo tính toán với Chúa, sống trong khiêm nhường, sống trong học hỏi để rồi bao nhiêu phép lạ điềm thiêng không chỉ qua lời giảng, qua cuộc sống, qua lời cầu nguyện mà...
Ngày đăng: 07/06/2020 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
khi tuyên xưng Thiên Chúa là Tình Yêu, là chúng ta đang tuyên xưng mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Ngài có thể làm tất cả vì Ngài Toàn Năng, nhưng đúng hơn, Ngài chỉ có thể làm những gì mà tình yêu có thể làm, và Ngài không thể làm những gì trái với tình yêu, vì bản chất của Ngài là yêu thương.
Ngày đăng: 02/06/2020 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
Tháng hoa về, bao con tim rộn ràng dâng lên Mẹ Maria những tràng chuỗi mân côi, những đóa hoa nở rộ thắm xinh tượng trưng cho hoa lòng thơm ngát. Đoàn con cái Giáo phận Vinh - Hà Tĩnh tại Hà Nội tiếp nối truyền thống của Giáo phận Mẹ đã long trọng tổ chức chương trình dâng hoa kính Mẹ Maria tại đền Đức Mẹ Hằng cứu Giúp...
Ngày đăng: 01/06/2020 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
Chúa Thánh Thần đã biến đổi các tông đồ từ tình trạng nhút nhát sợ hãi trở nên can đảm công khai làm chứng cho Chúa trước mặt đám đông, từ tình trạng kém cỏi không hiểu biết Lời Chúa được trở nên khôn ngoan sáng suốt và thấu hiểu mọi điều Chúa đã dạy, từ tình trạng buồn chán thất vọng muốn thúi lui được trở nên nhiệt thành...
Ngày đăng: 30/05/2020 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
Sau khi phục sinh Chúa Giêsu đã hỏi ông Phêrô đến 3 lần về việc ông có yêu mến Thầy không? Câu hỏi của Chúa có lẽ không chỉ khiến Phêrô buồn mà còn làm cho tất cả chúng ta cũng phải thắc mắc:Tại sao Chúa Giêsu cứ phải hỏi đi hỏi lại như thế trong khi Ngài đã biết rõ mọi sự? Trong thánh lễ thường kỳ tối thứ...
Ngày đăng: 23/05/2020 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
“Anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui“. Đó là điều mà Chúa Giêsu nói với các môn đệ trước biến cố tử nạn thương khó và phục sinh để giúp các ông vững tin vượt qua những nỗi buồn bình thường của thân phận kiếp người mà...
Ngày đăng: 16/05/2020 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
“Đây là điều răn của Thầy, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”. Đó là yêu cầu rất thiết thực của Chúa Giêsu đối với các môn đệ của Chúa, là những người được Chúa chọn. “Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”. Lời Thiên Chúa nhắc nhở chúng ta ý thức thân phận tội lỗi của mình nhưng vẫn...
Ngày đăng: 09/05/2020 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
"Thầy là đường, là sự thật và là sự sống"